letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de tuổi mùa xuân - xuân mai

Loading...

[verse 1]
em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai
trong nắng mùa xuân, mình được một giấc mơ đẹp
bầu trời trong lành, được nghe chim ca ngoài ngõ
nghe pháo giao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân

[verse 2]
em thích được ba mẹ gọi là ‘con chó con’
không thích người ta gọi là ‘cô gái xuân thì’
vì thời gian làm nhạt phai bao hoa hồng thắm
em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ
[điệp khúc]
xuân năm nay, em thấy xuân thật đẹp
xuân năm nay, áo mới bay nhiều quá
xuân năm nay, vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường
ngày xuân đơn giản lắm

[verse 3]
em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui
nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về
miệng cầu xuân này, mùa xuân luôn tươi đẹp mãi
chinh chiến không còn, trần gian mãi mãi mừng xuân

[instrumental bridge]

[verse 4]
em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai
trong nắng mùa xuân, mình được một giấc mơ đẹp
bầu trời trong lành, được nghe chim ca ngoài ngõ
nghe pháo giao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân

[verse 5]
em thích được ba mẹ gọi là ‘con chó con’
không thích người ta gọi là ‘cô gái xuân thì’
vì thời gian làm nhạt phai bao hoa hồng thắm
em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ
[điệp khúc]
xuân năm nay, em thấy xuân thật đẹp
xuân năm nay, áo mới bay nhiều quá
xuân năm nay, vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường
ngày xuân đơn giản lắm

[verse 6]
em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui
nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về
miệng cầu xuân này, mùa xuân luôn tươi đẹp mãi
chinh chiến không còn, trần gian mãi mãi còn xuân

[đoạn kết]
em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui
nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về
miệng cầu xuân này, mùa xuân luôn tươi đẹp mãi
chinh chiến không còn, trần gian mãi mãi còn xuân
chinh chiến không còn, trần gian mãi mãi còn xuân

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...