letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de thiên duyên - trunky

Loading...

thương nhau qua bao tháng năm muôn trùng
cớ sao bây giờ người sang ngang rẽ lối
em đã sang ngang rẽ lối
dẫu đã biết bèo dạt mây trôi
nhưng mà tôi vẫn
không thể quên đi người ơi
ánh trăng vẫn soi bóng hình ai
nghiêng nghiêng cây đa ới a
hứa bên nhau tới già
mà người đi xa quá
đâu cần ai thấu
sợi duyên em đã se tơ hàn
thôi lỡ làng có ai nghe anh thở than
người vội bằng lòng kiệu vàng đưa lối
em đi về với ai rồi
cô liêu áo anh sờn vai
đợi chờ em mãi
hình bóng em như lá diêu bông
sao em nỡ lấy chồng
bỏ lại anh trông ngóng
người thành cô dâu mới
nơi đô thành ngát kiêu sa
mong ai đó nơi phồn hoa
thương em thiết tha
đừng để cho anh
phải thấy nước mắt em tuôn
nếu bên người ta làm em có buồn
quay về
anh không dám tin là người đem bỏ lại
màu son cỏ dại anh đã trao
để bước theo ai nhà cao sang cửa rộng
có môn đăng hộ đối cho em ngã vào
cho em giàu sang, cho em lòng tin
cho em bạc vàng mà chẳng phải mưu sinh
khi mà anh đây chẳng cho em được gì
ngoài vài lời hát hóa kiếp sống lưu linh
là một nhành hoa mây bay gió cuốn
đưa em bay xa chân trời
dằm trong tim tôi cứ nhói đau
chẳng biết vâng lời
dẫu bao nhành hoa rơi
dù bao trùng muôn cách xa
anh vẫn sẽ đợi
đợi cho năm triệu vì sao đưa em tới
người thành cô dâu mới
nơi đô thành ngát kiêu sa
mong ai đó nơi phồn hoa
thương em thiết tha
đừng để cho anh
phải thấy nước mắt em tuôn
nếu bên người ta làm em có buồn
dẫu vạn trùng cánh hoa
đoạn tình dở dang
oán than sao phũ phàng
sầu bi chưa thấm đôi tay
người ở bên kia sông có thấy
người vội bằng lòng kiệu vàng đưa lối
em đi về với ai rồi
cô liêu áo anh sờn vai
đợi chờ em mãi
hình bóng em như lá diêu bông
sao em nỡ lấy chồng
bỏ lại anh ngóng trông
người thành cô dâu mới
nơi đô thành ngát kiêu sa
mong ai đó nơi phồn hoa
thương em thiết tha
đừng để cho anh
phải thấy nước mắt em tuôn
nếu bên người ta làm em có buồn
quay về
trở về nơi đấy
đôi bàn tay anh đã luôn với lấy
nối lại tơ duyên dở dang ngày nào
mà anh cứ ngỡ mới đây
khi em đi giấc mơ kia vụt tan
đời nàng bạc phận bởi hồng nhan
nếu như thế gian không màng
nguyện trọn đời sống mãi bên em
cho đến thiên thu mây ngàn

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...