letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de dưới ánh hoàng hôn - thanh triều

Loading...

em là ai?
người mang tia nắng trong tôi ngày mai
làm tôi thức giấc sau bao ngày dài
còn đây nỗi nhớ trong tôi chưa nhạt phai…

như hoàng hôn
người vội cuốn lấp ánh mặt trời
là một kết thúc thật đẹp
đã qua một giấc mơ tuyệt vời…

sẽ có lúc yêu thương tựa như gió ngang qua đời
chiều rơi vội theo vạt nắng
chờ em ở nơi biển vắng…

chạy theo em về nơi có ánh mặt trời
cùng ký ức mà ta đã có tuyệt vời
chạy theo bao buồn vui nỗi nhớ một thời
còn đây những giấc mơ chơi vơi

chạy theo em về nơi có ánh mặt trời
và ngày mai nụ cười sẽ luôn nở trên môi em rạng ngời
hẹn một sớm tinh mơ đôi ta lại được có nhau

em
khi hoàng hôn dần khuất nơi chân trời
anh chỉ xin lưu lại chút ấm áp là được nhìn thấy nơi đôi môi em cười
khi gió chiều còn thổi qua biển vắng
khi đôi tay em còn nắm tay anh
là thời gian khi ta còn bên cạnh
là hạnh phúc dù biết rằng mong manh
là khi hồi ức thật đẹp còn in sâu
gửi vào gió lời trái tim thỉnh cầu
giá như có thể ôm em thêm lần nữa
anh sẽ giữ lại không để em xa đâu…
chắc có lẽ đêm nay anh lại say quá chén
thả nhẹ nỗi buồn bằng sợi khói vào mây đen
anh sẽ luôn nhớ và giữ lời ta đã hứa
sống tốt phần đời còn lại này thay em

nếu như ngày mai ta gặp lại
nụ cười của em vẫn là ánh nắng ban mai
anh sẽ không nhớ và không buồn bên cạnh em thêm một chút
nắm đôi tay em cùng đi qua cả ngày dài

này gió cuốn ơi đừng thổi bay
nụ cười của em xin hãy ở lại đây
anh sẽ ở mãi bên khung trời ấy
bên cạnh em dù tất cả đổi thay

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...