letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de chú ơi em muốn nói - quynhanh

Loading...

mặt trời báo rằng sáng rồi
nhanh chân xỏ tất đeo giày đi làm
vừa bước vào trong, nhìn anh, “gòi xong”
toang luôn giây phút ngày đầu đến đây

chú ơi em muốn nói em yêu anh
câu chào ngày mới phát ra trong lành
không phải vội vã, mà em nghĩ rằng trời đã muốn ban anh tinh khôi nên em đành nhận thôi
chú ơi em muốn nói em yêu anh
cho người ta nói daddy cũng đành
không cần mua vé, anh có cửa rồi nhé
bé đưa anh đi dong chơi ngang dọc cuộc đời

em sẽ hát ru anh ngủ say
mong anh ngủ quên những ngày tháng không may
vứt bớt thứ khiến cho lòng đau
lên xe em đưa anh lượn quanh nơi ngàn hoa
mình xa lánh những con phố đang rực sáng đèn
tránh lối đi những con người chồng chéo lên nhau
nhắm mắt ta thấy thanh xuân mát lành
nắm lấy đôi tay này đi anh

chưa tưởng tượng ra được… là em có thầm thương
tay tôi đã được nắm chặt và chưa thấy lần buông
tôi nghĩ là em cần thêm thật nhiều giờ rong chơi
còn tôi muốn về nhà vì đã có người chờ mong tôi
nên đó là lý do tôi viết ra và cất lời
đó là lý do tôi từ chối sự nhất thời
nếu một sớm mai tôi có buông câu thở than
xin em đừng lấy đi trái tim này… khi còn dở dang
mặt trời, xuống dần phía xa
nhanh chân vội vã đi về hết ca
nhìn căn phòng nay hơi lạ, toàn bóng hình anh thôi
u mê anh quá giờ biết sao bây giờ

chú ơi em muốn nói em yêu anh
chú ơi em muốn nói em yêu rồi
không phải vội vã, mà em nghĩ rằng trời đã muốn ban anh tinh khôi nên em đành nhận thôi
chú ơi em muốn nói em yêu anh
cho người ta nói daddy cũng đành
không cần mua vé, anh có cửa rồi nhé
bé đưa anh đi dong chơi ngang dọc cuộc đời

thích nắm tay nhau dưới con phố đèn đường đêm
luôn tìm ra được nỗi nhớ giữa những người đời thường quên
bình an khi nhắm mắt .. cho tôi giấc ngủ say đời
bình minh mỗi sáng, với nụ cười có thể lấp phủ mây trời

cảm ơn em vì mạnh mẽ nói ra
cảm ơn em, vì chân thành thật thà
cảm ơn em, vì đã bất chấp yêu
cảm ơn em, tôi xin lỗi rất nhiều

chú ơi em muốn nói em yêu anh
câu chào ngày mới phát ra trong lành
không phải vội vã, mà em nghĩ rằng trời đã muốn ban anh tinh khôi nên em đành nhận thôi
chú ơi em muốn nói em yêu anh
cho người ta nói daddy cũng đành
không cần mua vé, anh có cửa rồi nhé
bé đưa anh đi dong chơi ngang dọc cuộc đời
mặt trời, báo rằng sáng rồi
nhanh chân xỏ tất đeo giày đi làm
chậm chân một phút
lòng đau một chút
sorry! em chỉ là người đến sau

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...