letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de nếu mai hai ta tỉnh giấc - ninam

Loading...

verse
vẫn ngồi nơi đây
cùng tiếng nhạc hay đen đá không đường
chờ một tin nhắn chúc anh ngủ ngon
trời vẫn đang mưa
cũng giống ngày xưa ngồi trước hiên nhà
chờ đợi hình bóng của em lướt qua
chờ đợi bao lâu
chẳng biết là em còn thức hay đã ngủ quên
trong vòng tay của ai
chìm vào màn đêm
là giấc ngủ ngon không có mặt trời
nép vào trong giấc mơ mong được gặp em

pre-chorus
những phút giây anh tìm kiếm say sưa
những ngón tay đan chặt giữa ngày mưa không rời
những tháng năm ta đã bước cùng nhau
em à!
liệu em còn nhớ không

chorus
giữa phố đông anh nhìn thấy ai
bờ môi chẳng — hé mở lời chào
vì em đang bước cùng ai
đứng phía sau chỉ biết đứng yên lặng thinh lặng câm nín thôi
vì đôi môi em trót trao ai rồi
cố ngăn nước mắt cứ rơi
mình anh bỏ đi với con đường dài
chẳng — quay đầu lại nữa đâu
nếu mai hai ta tỉnh giấc và đây chỉ là một giấc mộng thôi
rap
ta sẽ nắm tay nhau thêm một lần nữa
đến những nơi mà hai ta đã từng đi qua
trao môi hôn nồng cháy trước mỗi bữa
để hâm nóng tình yêu của đôi ta
mình sẽ ngồi ôm nhau ng-y trước hiên nhà
ngắm những hạt mưa rơi ôi thật nghiêng ngã
anh sẽ cất giữ nó đến muôn đời sau
những khoảnh khắc hai ta được ở bên nhau
bởi vì em à
cạnh bên những vần thơ
em chỉ ảo ảnh trong những giấc mơ
của anh
nhưng đời đâu như là mơ
khi anh phải ngẩn ngơ đứng nhìn
bờ môi kia giờ là của ai?
nụ hôn đó giờ là của ai?
chỉ biết trốn chạy khỏi thực tại
trốn vào trong giấc mộng không thể nào trở lại

chorus
giữa phố đông anh nhìn thấy ai
bờ môi chẳng — hé mở lời chào
vì em đang bước cùng ai
đứng phía sau chỉ biết đứng yên lặng thinh lặng câm nín thôi
vì đôi môi em trót trao ai rồi
cố ngăn nước mắt cứ rơi
mình anh bỏ đi với con đường dài
chẳng — quay đầu lại nữa đâu
nếu mai hai ta tỉnh giấc và đây chỉ là một giấc mộng thôi
bridge
giờ em đã bước cùng ai rồi, giờ anh đã biết mình sai rồi
tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn
giờ anh đã biết mình đau rồi, giờ anh đã biết mình yêu rồi
bỏ qua giấc ngủ trưa buổi sớm
đêm về ôm mộng mong được thấy em

chorus
giữa phố đông anh nhìn thấy ai
bờ môi chẳng — hé mở lời chào
vì em đang bước cùng ai
đứng phía sau chỉ biết đứng yên lặng thinh lặng câm nín thôi
vì đôi môi em trót trao ai rồi
cố ngăn nước mắt cứ rơi
mình anh bỏ đi với con đường dài
chẳng — quay đầu lại nữa đâu
nếu mai hai ta tỉnh giấc và đây chỉ là một giấc mộng thôi

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...