letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de đắk mil love 2 - kars

Loading...

ngày lang thang trên những chiếc xe
ngày cùng nhau đứng dưới mái che
ngày thị trấn đầy ắp khói xe
ngày xa nhau xin hãy take care
ta muốn được lang thang đi trên con đường thị trấn nhỏ
muốn ngắm hoàng hôn xa trên mặt hồ tây vùng đất đỏ
muốn được hàn huyên tâm sự cùng cà phê mỗi buổi chiều
và muốn cùng em dạo vòng thị trấn nhiêu đó là đủ chẳng nghĩ nhiều
ta muốn về nhà
khi cuộc sống đô thị toàn lừa dối
muốn mỗi buổi chiều
người nông dân chuẩn bị những bữa tối
những cánh đồng xanh hay những đồi nương, chỉ toàn tiếng cười nói
cuộc sống yên bình của người chân phương ở dưới phía chân đồi

giờ ta còn đang nơi xa không còn những ngày tan ca
thời gian lại đang trôi qua ta cứ trôn mãi trong nhà
hè thu rồi đông sang xuân ta cứ nghĩ là phong ba
đợi ngày bình yên quê ta
ta lại sẽ quay về nhà

ngồi lại nơi đây ta cùng ca
một khúc ca xưa hiền hoà
gửi về cuộc sống, cho lòng ta thấy yên vui
đây hồ tây bao bạn thân cùng hát ca
nhịp vang câu hát, về đắk mil
và sẽ quay trở về
chờ mẹ làm xong bữa tối
sẽ lại một lần nữa hát về mảnh đất sinh ra tôi
những tháng năm xa xôi đã khiến con tim này mệt rồi
về nhà, gặp gỡ lũ bạn góp lời ca
về nhà
tìm lại cảm giác như trong câu hát chẳng nỡ rời xa
miền quê tôi yên bình quá
sáng lang thang trên đồi khoai lang săn tia nắng bình minh
chiều tà tà trên con xe cub ngắm nhìn hoàng hôn tạm biệt công việc phía sau sau lưng mình
để màn đêm lung linh
chiếu sáng bao công trình
nhớ những ngày ngoài đảo nổi với anh em mình
chơi ván trượt và freestyle
đêm nay đak mil chắc thật đẹp khi yên bình giờ này không ai

nhớ những ngày tháng 12
khi sương lạnh phủ trắng ướt cả con đường dài
người nông đân vẫn cần mẫn khi thức giấc chờ màn sương phai

khi những người trẻ rời xa xứ
mang theo ấp ủ về tương lai

như những cánh chim đang rời xa tổ
mang theo khao khát được vươn vai
gửi lời cảm ơn chân thành nhất
tới tất cả người ở lại
khi cùng tôi, cùng thị trấn nhỏ
vun đắp tương lai
tình yêu quê hương
tình yêu gia đình
làm sao tôi có thể nào quên
nơi tôi sinh ra và lớn lên
quê hương sục sôi giục bước chân
trên con đường tới nơi thành công hạnh phúc và tương lai đang đón chờ tôi và bạn

ngồi lại nơi đây ta cùng ca
một khúc ca xưa hiền hoà
gửi về cuộc sống, cho lòng ta thấy yên vui
đây hồ tây bao bạn thân cùng hát ca
nhịp vang câu hát, về đắk mil

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...