letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de ánh sáng - đinh mạnh ninh

Loading...

ai cho tôi vay chút ánh sáng
để rũ bóng đêm lạnh lẽo lại sau
yeah eh
để tôi tìm thấy được chính mình
chặng đường dài một mình
không ngã quay lại
hun hút không biết sẽ dẫn về đâu
tôi là ai và ai là tôi
ở giữa trần gian này
lạc mình trong cuộc đời xô lấn
tôi bỗng cô đơn chùn chân
vây quanh những cuộc đời xa lạ
hoang mang không nhận ra được chính mình
cho tôi xin một chút lòng tin hiếm hoi
chiếu soi gương mặt tôi
coz i don’t know who i am
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin khiến tôi bớt sợ hãi
tôi hôm nay vẫn còn là chính mình
hay tôi đã từ lâu gục ngã
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin dẫn tôi không lạc lối
giữa những con đường không đề đúng sai
nên đi hay là nên dừng chân lại
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin giúp tôi xoa dịu vết đau
da thịt kia ngày mai rồi sẽ tàn
xin cho tôi bình yên nhắm mắt lại
nếu ánh sáng ấy
có cứu vớt cuộc đời
xin hãy cho tôi tìm thấy tôi
tim tôi vẫn đập giữa dòng máu này
hay tôi đang tìm con đường luân hồi
ai cho tôi vay chút ánh sáng
để rũ bóng đêm lạnh lẽo lại sau
yeah eh
để tôi tìm thấy được chính mình
chặng đường dài một mình
không ngã quay lại
hun hút không biết sẽ dẫn về đâu
hey ye
tôi là ai và ai là tôi
ở giữa trần gian này
lạc mình trong cuộc đời xô lấn
tôi bỗng cô đơn chùn chân
vây quanh những cuộc đời xa lạ
hoang mang không nhận ra được chính mình
cho tôi xin một chút lòng tin hiếm hoi
chiếu soi gương mặt tôi uh woo
coz i don’t know who i am
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin khiến tôi bớt sợ hãi
tôi hôm nay vẫn còn là chính mình
hay tôi đã từ lâu gục ngã
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin dẫn tôi không lạc lối
giữa những con đường không đề đúng sai
nên đi hay là nên dừng chân lại
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin giúp tôi xoa dịu vết đau
da thịt kia ngày mai rồi sẽ tàn
xin cho tôi bình yên nhắm mắt lại
nếu ánh sáng ấy có cứu vớt cuộc đời
xin hãy cho tôi tìm thấy tôi
tim tôi vẫn đập giữa dòng máu này
hay tôi đang tìm con đường luân hồi
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin khiến tôi bớt sợ hãi
tôi hôm nay vẫn còn là chính mình
hay tôi đã từ lâu gục ngã
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin dẫn tôi không lạc lối
giữa những con đường không đề đúng sai
nên đi hay là nên dừng chân lại
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin giúp tôi xoa dịu vết đau
da thịt kia ngày mai rồi sẽ tàn
xin cho tôi bình yên nhắm mắt lại
nếu ánh sáng ấy có cứu vớt cuộc đời
xin hãy cho tôi tìm thấy tôi
tim tôi vẫn đập giữa dòng máu này
hay tôi đang tìm con đường luân hồi
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin khiến tôi bớt sợ hãi
tôi hôm nay vẫn còn là chính mình
hay tôi đã từ lâu gục ngã
nếu vẫn thấy ánh sáng ngày mai
xin dẫn tôi không lạc lối
giữa những con đường không đề đúng sai
nên đi hay là nên dừng chân lại

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...