letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de mùa thu không em - công danh

Loading...

em biết không mặt trời
hướng bên kia ngọn đồi
hừng sáng chi không em
để làm con tim nhỏ nhoi của anh tỉnh giấc
vì đã bao lần ngủ quên trong em
chỉ là giấc mơ ùa về
khi anh nhớ đến em
em đi ngang cuộc đời
như lá thu mùa hạ
rơi hoài con phố xưa
phải làm sao quên đi
nụ cười đôi môi ấy
khi em là người vội vàng buông tay
trao nhau yêu thương ngọt ngào mới đó
đã vội chia tay
và nếu thời gian có thể quay trở lại
em sẽ còn yêu anh
như ngày chưa bắt đầu
liệu em có thể đánh đổi tất cả
để bước cùng anh không
dù chỉ là điều ước nhỏ nhoi thôi
anh nghĩ anh đã mất em thật rồi
trong tiềm thức cứ mãi hiện về trong anh
một chút ngẩn ngơ
khi ta quay nhìn lại
kỷ niệm vẫn mãi
chẳng thể xóa nhòa
mùa thu năm ấy lá úa phai màu
vì không có em
những buổi dạo phố
giữa chốn đông người
nhớ đôi bàn tay
ấm áp quen thuộc
chỉ một mình anh lặng lẽ âm thầm
ngắm mùa thu qua
em đi ngang cuộc đời
như lá thu mùa hạ
rơi hoài con phố xưa
phải làm sao quên đi
nụ cười đôi môi ấy
khi em là người vội vàng buông tay
trao nhau yêu thương ngọt ngào
mới đó đã vội chia tay
và nếu thời gian có thể quay trở lại
em sẽ còn yêu anh
như ngày chưa bắt đầu
liệu em có thể đánh đổi tất cả
để bước cùng anh không
dù chỉ là điều ước nhỏ nhoi thôi
anh nghĩ anh đã mất em thật rồi
trong tiềm thức cứ mãi hiện về trong anh
một chút ngẩn ngơ
khi ta quay nhìn lại
kỷ niệm vẫn mãi
chẳng thể xóa nhòa
mùa thu năm ấy lá úa phai màu
vì không có em
những buổi dạo phố
giữa chốn đông người
nhớ đôi bàn tay
ấm áp quen thuộc
chỉ một mình anh lặng lẽ âm thầm
ngắm mùa thu qua
đành phải ngậm ngùi
quên ký ức của nhau
nơi mà trao nhau
những giây phút êm đềm
từng đêm suy tư
nhớ đến lúc ta yêu dại khờ
đằng sau là một cuộc tình dĩ vãng
là những vết cắt
chẳng thể xóa nhòa
vì chuyện tình tan vỡ nào
mà chẳng không đau
một chút ngẩn ngơ
khi ta quay nhìn lại
kỷ niệm vẫn mãi
chẳng thể xóa nhòa
mùa thu năm ấy lá úa phai màu
vì không có em
những buổi dạo phố
giữa chốn đông người
nhớ đôi bàn tay
ấm áp quen thuộc
chỉ một mình anh lặng lẽ âm thầm
ngắm mùa thu qua
chỉ một mình anh lặng lẽ âm thầm
ngắm mùa thu qua

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...