letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de ngày dài chờ nàng thơ - aki ngọc duy

Loading...

một chuyện tình vừa đi qua đời
chang trai ngồi đó khóc lóc bên quán kem
mội cụ già vừa đi qua đời tôi cụ kêu thời tiết nóng bức sao khó ưa
ấy thế quán nước tôi hay ngồi đã di cư rồi
mới có mấy hôm ghé chơi
sao nay di cư trời ơi
ôi đau thương người ơi
ngày dài mình tôi với tôi

lại một ngày dài trôi qua đời tôi
việc công viẹc nước sắp xếp xong dã khuya
mệt nhoài bộn bề suy tư mình tôi
thật vui vì mỗi sáng chú chim hót vang
tích tích tích chuông gieo
má tôi keu rồi xuống bếp trứng chiên có bơ
helo tôi tên là duy tôi tôi tên là duy truyện trò gì thì làm — chút đi

một người hoạt bát dứt khoát không buôn chuyện đời chỉ nhìn xem và phân tích cười
hàng rau hàng tôm hang cua hàng ngao hàng không hàng đêm đều thích ghét mưa
và là người ghét cãi vã ganh đua người người
đời dài hơn vì ta mãi cười
rồi một ng-y nắng trên vai cùng gió tôi đi tìm em thế thôi
rồi ngày xanh nắng ban mai là trái tim tôi bình yên có em

một chuyện tình vừa đi qua đời
chang trai ngồi đó khóc lóc bên quán kem
mội cụ già vừa đi qua đời tôi cụ kêu thời tiết nóng bức sao khó ưa
ấy thế quán nước tôi hay ngồi đã di cư rồi
mới có mấy hôm ghé chơi
sao nay di cư trời ơi
ôi đau thương người ơi
ngày dài mình tôi với tôi
một người hoạt bát dứt khoát không mang chuyện đời mong bình yên đời tôi chẳng vội

trời cho bình minh và mây
còn tôi chờ em từng giây ngày nắng đến bên
người con gái tóc mái lưa thưa
chân cao vòng 3 vòng 2 giống 1
một người luôn biết yêu thương và chốn yêu thương nàng thơ của tôi
và đời tôi vẫn vui tươi và vẫn lang thang tìm em thế thôi

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...