letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de truyện ca "trên đỉnh đau thương" - hương lan & elvis phương

Loading...

[phần mở đầu: hương lan]
“trên đỉnh đau thương”
mời quý vị nghe truyện ca thời đại
lam phương viết, elvis phương – hương lan diễn kể
một chuyện tình đau thương
một chuyện tình xảy ra trong hơi thở cuối cùng của đất nước
giữa chàng chiến binh oai hùng và nàng thôn nữ hiền hòa của miền sông hậu
câu chuyện bắt đầu
một buổi chiều, có đoàn quân dừng chân tại một làng quê hẻo lánh
sau cuộc hành quân truy lùng diệt địch
nơi đó có bụi tre già đong đưa bóng mát
mái tranh nghèo ấp ủ tình thương
có dòng sông hiền hòa ngược xuôi đưa nước nuôi dưỡng lúa đồng
nơi đó còn có những tấm lòng thiết tha, trìu mến
những ánh mắt ngàn đợi chôn chặt con tim

[đoản khúc i: cánh hoa duyên kiếp]

[verse 1: elvis phương, hương lan, cả hai]
chiều hành quân dừng bước
nghe tiếng chim rừng líu leo trên đồi
nghe gió hiền ru xa vời
chiều làng thôn rộn vui
hân hoan bên đoàn chiến sĩ phương xa về đây thăm làng
có ánh mắt xanh xanh màu lúa non
một cành hoa thương trao trai tiền tuyến
nàng trộm khẽ nhìn anh
con tim yêu đồng lúa mới nay dâng niềm yêu sa trường
[dạo giữa: hương lan]
tiệc liên hoan đượm nồng tình quân dân thắm thiết
chàng kể chuyện chiến trường
bước chân chàng đạp trên gian khổ
máu chàng thấm đất quê hương
mắt chàng vương đầy khói đạn
chàng quyết không nhường giặc tấc đất dù đó là tấc đất hoang vu

[verse 2: elvis phương, hương lan, cả hai]
cụ già nghe chuyện kể
thương quá chuyện đời chiến binh oai hùng
sương gió đường xa mịt mùng
nàng khe khẽ cười duyên
nhưng đôi môi hồng bỗng tắt khi nghe người mai lên đường
có quyến luyến mới hay lòng vấn vương
cụ mừng anh, nâng thêm ly rượu mới
mùi quê hương nồng cay
ngân nga tiếng gà gáy sớm vang trong hồi chuông giáo đường

[phần ii: giã biệt đồng bằng]

[dạo giữa: hương lan]
chuyện chiến tranh còn dài
bình minh vừa lố dạng, lệnh khẩn cấp bất thần gọi đến
đoàn quân vội vã chuẩn bị lên đường diệt giặc
chiếc áo màu xanh cây rừng lại thêm một lần vấn vương bụi đường đất đỏ
ba lô không còn nặng quân trang mà trĩu xuống vì trái tim ân nghĩa nồng nàn
[verse 1: elvis phương]
chào con đê chờ ánh bình minh
chào con tim hòa bình
chàng giã từ bóng mát tre xanh, đường làng vui ngày trước
trên con đường đi tới cao nguyên núi dốc cao triền miên
dù gian nguy, đạn tên coi thường, chàng giữ hòa bình yên

[verse 2: elvis phương]
đây chiến trường pleiku bốc cháy, rừng giăng giăng sương mù
đem tuổi trẻ ngây ngô vượt trường sơn vô nam đội pháo
nghe tiếng bom, khói lửa ngụt trời đốt tuổi đời cho ai
những bóng ma chung dòng máu đào còn có chung niềm đau

[instrumental bridge]

[đoản khúc iii: thương tiếc cao nguyên]

[dạo giữa: hương lan]
bao năm tưới máu rừng xanh lá
vườn nở hoa rồi, giặc đến vui
một bước không lui, đừng nói mất
bây giờ ơi hỡi vẫn nước tôi

[verse 1: elvis phương]
ôi rừng thiêng, rừng có nghe bùi ngùi
ta bỏ đi, rừng sẽ thêm bồi hồi
vĩnh biệt núi đồi chiều lất phất mưa bay
vĩnh biệt những ngày buồn kín trong hồn tôi
[điệp khúc: elvis phương]
ôi rừng ơi, mình yêu nhau như người tình
nay bỏ nhau không vì vui duyên mới
ta lìa nhau vì mộng xâm lăng hòa bình
những người con không dòng máu anh linh

[verse 2: elvis phương]
đất đỏ ơi, từ đây thêm sắc máu
đường vô nam còn lắm kinh hoàng
mất mẹ cha, trẻ thơ tìm ngơ ngác
chỉ mơ một bầu sữa ngon

[điệp khúc: elvis phương]
dân tộc tôi chỉ yêu thương hòa bình
không trường chinh cũng chẳng cần ai giải phóng
dân tộc tôi từ xa xưa hào hùng
sao giờ đây vẫn còn phải điêu linh

[điệp khúc: elvis phương]
dân tộc tôi chỉ yêu thương hòa bình
không trường chinh cũng chẳng cần ai giải phóng
dân tộc tôi từ xa xưa hào hùng
sao giờ đây vẫn còn phải điêu linh

[dạo giữa: hương lan]
giặc tràn lần vào nam
thủ đô yêu dấu bị vây khố
lệnh oan nghiệt truyền đi cùng khắp
quân đội kiêu hùng tản hàng tan tác
những chiến binh bất khuất tự sát để bảo vệ danh dự người lính cộng hòa và tạ lòng non sông
một số xuất vào mật khu để tiếp tục chiến đấu
số khác tìm đường ra đi để chờ ngày phục hận
và chuyến tàu định mệnh đã đưa chàng rời khỏi quê hương
những giọt nước mắt thương người yêu ở lại mười năm dài dằng dặc

[đoản khúc iv: vĩnh biệt người tình]

[dạo giữa: hương lan]
mười năm khóc phận lưu đày
mười năm gối mộng bóng người đầu thôn

[verse 1: elvis phương]
mười năm xa xứ, xác thân ngược xuôi
mười năm nương náu nơi chốn quê người
bao nỗi u hoài thân phận lưu đày
giọt lệ chua cay để chờ ngày mai

[điệp khúc: elvis phương, hương lan]
bao năm qua anh vẫn miệt mài
anh vẫn chờ đợi sẽ có một ngày tạo dựng tương lai
nhưng hôm nay, mộng theo mây khói
giông tố bão bùng chôn chiếc thuyền mộng
em chết ngậm ngùi giữa trời mênh mông

[verse 2: elvis phương, hương lan]
cành hoa năm đó sắc hương tả tơi
gởi theo con nước về đến bên người
em đã đi tìm giữa lòng biển rộng
tình đẹp trăm năm trong giấc ngủ nghìn thu

[điệp khúc: elvis phương, hương lan]
bao năm qua anh vẫn miệt mài
anh vẫn chờ đợi sẽ có một ngày tạo dựng tương lai
nhưng hôm nay, mộng theo mây khói
giông tố bão bùng chôn chiếc thuyền mộng
em chết ngậm ngùi giữa trời mênh mông

[verse 3: elvis phương, hương lan]
cành hoa năm đó sắc hương tả tơi
gởi theo con nước về đến bên người
em đã đi tìm giữa lòng biển rộng
tình đẹp trăm năm trong giấc ngủ nghìn thu

[đoạn kết: hương lan, elvis phương]
con tàu nhỏ bé như một kiệu cưới không kết hoa
gói trọn thân xác em vào lòng biển cả
nơi đó, em đã tìm được sự an lành của tình yêu vĩnh cửu
anh gởi cả tâm hồn vào cành hoa xưa dù tan nát
nhờ dòng nước lũ trao đến em
xin cảm ơn em, một mối tình đã cho anh nhiều ước mơ để sống
vĩnh biệt em, vĩnh biệt

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...